Chàng trai bất lực vì người trong mộng quá tuyệt tình

Nhân cơ hội trường tổ chức dạ tiệc, Tom ngập ngừng nói với người trong mộng:

Chàng trai bất lực vì người trong mộng quá tuyệt tình

Chàng trai bất lực vì người trong mộng quá tuyệt tình

- Lisa, em có thể cùng anh tham dự buổi dạ tiệc của trường vào cuối tuần không?

Lisa trả lời không cần suy nghĩ:

- Không.

- Vì sao thế?

- Vì tôi có quá nhiều lời mời, quá nhiều sự lựa chọn ngày hôm đó rồi. Anh không có cửa đâu. - Lisa đáp.

Tom vớt vát:

- Vậy nếu trên thế giới này chỉ còn duy nhất mình anh thì em chắc sẽ đi cùng anh chứ?

Lisa lạnh lùng:

- Không.

Tom mếu máo:

- Chẳng lẽ em căm ghét anh đến mức đó sao?

Lisa nhún vai:

- Không hẳn. Nhưng anh bảo thế giới chỉ còn duy nhất mình anh thì tôi cũng có sống đâu mà đi được.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ