Câu nói trách nhiệm nhất

GD&TĐ - Cuộc trò chuyện của cô, cậu bé ở trường mẫu giáo khiến người lớn ngã ngửa vì buồn cười.

Câu nói trách nhiệm nhất

Một cậu bé ở trường mẫu giáo đưa cây kẹo mút đang ăn dở cho một cô bé. Cô bé cầm kẹo hỏi:

- Nhỡ tớ ăn xong có em bé thì sao?

Cậu bé hung hăng nói:

- Sinh chứ sao! Rồi cả ba chúng ta sẽ đi mẫu giáo.

Đó là câu nói trách nhiệm nhất mà tôi từng nghe.

Tin tưởng học trò

Một lớp sinh viên kỹ thuật và giáo viên được tặng vé máy bay miễn phí để đi du lịch.

Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, cơ trưởng thông báo là mọi người đang ngồi trên chiếc máy bay mà cả lớp đã lắp ráp. Tất cả mọi người hoảng sợ, gào thét và bắt đầu xô đẩy nhảy khỏi máy bay.

Người duy nhất ngồi lại trên máy bay một cách bình tĩnh chính là vị giáo viên. Tiếp viên tò mò, tiến đến hỏi:

- Tại sao thầy không rời đi?

Vị giáo viên nhẹ nhàng bảo:

- Tôi biết khả năng của học trò tôi. Cái máy bay này thậm chí còn không khởi động được cơ!

- !?!

Làm giàu bằng nghề ăn xin

Lão ăn xin tâm sự với một người qua đường:

- Thật ra tôi là một tác giả khá nổi tiếng. Cuốn sách “100 cách làm giàu” đang bán chạy nhất bây giờ là của tôi đấy!

- Thế sao ông phải đi ăn xin chứ? - người qua đường ngạc nhiên.

Lão ăn xin cười đáp:

- Đây là một trong những cách làm giàu nhanh nhất.

- !?!

Thi rớt vì sòng phẳng với giáo viên

Nhìn thấy kết quả thi cuối kỳ tệ hại của con trai, Tý quát:

- Tại sao điểm của con cứ ngày càng tuột dốc thế này? Thậm chí, đợt này còn bị 0 điểm nữa.

Con trai Tý đáp:

- Con cũng chẳng biết thầy cô giáo muốn gì nữa! Rõ ràng con đã làm bài thi một cách công bằng mà họ lại đánh con rớt.

- Làm gì có chuyện đó! – Tý nghi hoặc.

Cậu con trai nhún vai:

- Con nói thật mà! Bố xem, rõ ràng thầy cô giáo toàn hỏi những câu mà con không hiểu, con trả lời bằng những thứ họ không hiểu thì lại bị điểm 0.

- !?!

Thơ châm

Dân ước mong

Trời ơi! Bọn “cát tặc”

Hoành hành trên nhiều sông

Khắp trong Nam, ngoài Bắc

Gây bao chuyện đau lòng:

Bờ sông chúng làm lở

Lở mãi vào phía trong

Lòng sông dần dần nuốt

Cả nơi ở, đất trồng!

Dân nhiều nơi khốn khổ

Chỉ có một ướac mong:

Các nhà luật pháp quyết

Cho tay chúng vào còng!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ