Cám cảnh "bảo tàng" son phấn của nữ sinh bị thầy giáo tịch thu

Thầy giáo làm hẳn gian hàng thế này thì đố học sinh nữ nào dám mang son đi học nữa nhé!

Thầy giáo trưng bày những thỏi son tịch thu của học sinh kèm lời nhắn dễ thương: "Hàng trưng bày không bán, không lấy". (Ảnh: Trần Kiên).
Thầy giáo trưng bày những thỏi son tịch thu của học sinh kèm lời nhắn dễ thương: "Hàng trưng bày không bán, không lấy". (Ảnh: Trần Kiên).

Học sinh đi học để mặt mộc chắc chỉ còn là chuyện của thời 8X, 9X thôi. Nữ sinh thời nay trước khi ra ngoài phải make-up một tý, không đánh son thì cũng kẻ lông mày cho sáng sủa chứ để mặt mộc nhìn kém sắc và mất tự tin lắm.

Nhưng khổ nỗi nhiều trường lại không cho trang điểm vì sợ học sinh chăm chút vẻ ngoài mà lơ là việc học.

Mới đây, một thầy giáo ở TP.HCM đã có cách "trị" học sinh mang mỹ phẩm bằng cách cực hài hước, khiến dân tình không khỏi ôm bụng vì vừa thương vừa buồn cười.

Đó là thầy sẽ tịch thu son rồi làm hẳn một quầy trưng bày ở bảng tin, mỗi đồ sẽ đề tên chính chủ và lớp để các bạn nữ sinh tiện tìm cây son "xấu số" của mình.

Đó là thầy Đức Kiên hiện đang dạy môn Giáo dục Quốc phòng kiêm luôn Giám thị trường THPT Tân Bình (TP. HCM).

Được biết, nhà trường có nội quy cấm học sinh đánh son và trang điểm khi đến trường.

Nữ sinh nào đánh son đậm sẽ bị thầy ghi tên, còn nếu cầm son mà thầy bắt được sẽ bị tịch thu như này.

Thầy Kiên mới bắt đầu bắt và tịch thu son mấy ngày qua nhưng "triển lãm" của thầy đã được cộng đồng học sinh share điên đảo vì quá sức thực tế và dễ thương.

Có thầy giáo "gắt" như này đố nữ sinh nào dám mang son đến trường nữa!

"Thầy là người rất vui tính, tâm lý và luôn cố gắng trêu đùa học sinh. Nhưng khi vào công việc lại nghiêm túc lắm, đặc biệt các bạn học sinh nữ rất sợ do thầy hay bắt váy ngắn và son. Chỉ cần thấy bóng thầy từ xa là các bạn nữ cuống quýt chùi son không để thầy bắt được", bạn Công Danh lớp 12A4 trong trường chia sẻ.

Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trước hành động này của thầy giáo.

"Cuộc đời em đang đi thẳng vì thấy thầy mà rẽ ngang rồi chạy biến một mạch", một bạn nữ trong trường chia sẻ.

"Có khi nào thầy giáo khoái sưu tầm son nên bày trò này cho mọi người không dị nghị không ta?", bạn An An bình luận.

"May quá nhìn tên không phải trường mình, không thì các bạn nữ lớp mình thi nhau khóc thét vì tịch thu son mất", bạn Ngọc Trâm chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ