Theo Daily Mail, cặp vợ chồng Ralph Flynn (71 tuổi) và Carolyn Flynn (44 tuổi) ở bang California (Mỹ) đã nhận nuôi Denis Flynn (23 tuổi) từ một trại trẻ mồ côi ở Nga hồi cậu bé mới 9 tuổi.
Denis kể lại rằng, cuộc sống mới của anh quá đỗi tuyệt vời vào những ngày đầu tới Mỹ, cho tới khi người cha nuôi giở trò đồi bại với anh.
"Tôi có phòng riêng, ti vi riêng, chăn ấm đệm êm, thức ăn ngon... Hết thảy mọi thứ. Tôi đã có một vài tháng để tận hưởng cuộc sống mới này, trước khi cơn ác mộng xảy ra", Denis nói.
Denis cho biết, cha nuôi Ralph đã cưỡng bức và ép buộc anh quan hệ, đổi lại anh sẽ được đến trường, chơi game. "Ban đầu, việc đó mỗi tháng xảy ra 3 lần, rồi hầu như mỗi ngày, cả sáng, chiều, tối. Tôi không dám phản kháng, một phần vì không muốn quay trở lại trại trẻ mồ côi", Denis kể lại.
Bà Carolyn hiện được tại ngoại sau khi trả 525.000 USD tiền bảo lãnh, còn ông Ralph vẫn bị giam giữ ở nhà tù Elmwood Correctional Complex tại thành phố Milpitas, bang California vì không trả nổi 2,5 triệu USD tiền bảo lãnh.
Nguồn: Daily Mail