Bố ăn tát vì tay của con gái quá ngắn

Vợ đi công tác nên cuối tuần Tom phải một mình dẫn con gái 5 tuổi đến khu vui chơi.

Bố ăn tát vì tay của con gái quá ngắn

bo-an-tat-vi-tay-cua-con-gai-qua-ngan

Bố con Tom phải chật vật lắm mới chen chân lên được chuyến xe buýt đông nghịt người. Đang đi được nửa đường, đột nhiên cô gái trẻ đứng trước mặt Tom quay lại tát anh một cái rõ mạnh, rồi la lên:

- Đồ dê xồm!

Ngay sau đó, cô gái liền ngúng nguẩy bỏ xuống trạm, để lại Tom với khuôn mặt ngơ ngác in hằn dấu tay. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Tom đã thấy cô con gái của mình khóc nức nở. Anh cuống quýt:

- Sao thế con gái? Con sợ à?

Cô bé nói trong tiếng nấc:

- Con xin lỗi bố!

Tom mỉm cười xoa đầu con gái:

- Ngốc quá, sao con lại phải xin lỗi chứ!

Con gái Tom vừa quẹt nước mắt vừa nói:

- Lúc nãy cô ấy giẫm vào chân con, con chỉ định kéo tay cô ấy để cô ấy biết mà bỏ chân ra thôi, nhưng không ngờ tay của con ngắn quá. 

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...