Biên giới đóng cửa vì dịch Covid-19, người đàn ông bơi qua biển để về nhà và cái kết khó ngờ

Biên giới đóng cửa vì dịch Covid-19, người đàn ông bơi qua biển để về nhà và cái kết khó ngờ

Mới đây, ở Malaysia đã xảy ra sự việc một người đàn ông bơi qua biển để về nhà khi biên giới bị đóng cửa.

Theo tờ New Straits Times, cố gắng trở về nhà ở thành phố Piman (huyện Muang, tỉnh Satun, miền Nam Thái Lan), ngư dân 45 tuổi đã kiệt sức khi anh mới bơi được nửa quãng đường.

Theo đó, người đàn ông này bị mắc kẹt tại khu vực bang Perlis gần biên giới Thái Lan – Malaysia từ hôm 23/3. Do không biết khi nào cửa khẩu biên giới sẽ mở cửa trở lại nên người này đã tìm cách để trở về nhà. Người đàn ông quyết định đi bộ tới điểm gần nhất giữa hai quốc gia và bơi qua biển để về nhà, tuy nhiên, khi bơi được một nửa chặng đường thì đã bị kiệt sức.

Thanh tra cảnh sát tên Banjerd Manavej cho biết: “Các ngư dân nhìn thấy người đàn ông đang bơi trên biển này đã báo cho cảnh sát vào khoảng 2h30 chiều. Anh ta đã kiệt sức khi được tìm thấy, song tỏ ra vui mừng khi thấy chúng tôi".

Theo thanh tra Banjerd Manavej, người đàn ông trên đã đi bộ suốt 2 ngày liền đến một con sông rộng khoảng 100 mét và quyết định bơi qua. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết đã cuốn người này ra biển.

Được biết người đàn ông này sau đó đã được đưa tới viện để kiểm tra sức khoẻ. Người này hiện vẫn ổn và bị cách ly trong 14 ngày tại một khu cách ly ở đảm bảo an toàn.

Trước đó vào ngày 23/3, chính phủ Thái đóng cửa 9 cửa khẩu dọc biên giới với Malaysia để ngăn chặn dịch Covid-19.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ