Bí thư Hà Tĩnh gửi thư khen cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo

Bí thư Hà Tĩnh gửi thư khen cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo

Sáng 2/4, ông Lê Đình Sơn đã đến nhà bà Tửu (31 đường Phan Đình Giót, P. Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) để trao thư khen ngợi. Ông bày tỏ lòng cảm kích với hành động dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của cụ mua 2 tấn gạo ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Hà Tĩnh gửi thư khen cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo ảnh 1
Thư khen ngợi cụ Tửu của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thư viết: “Hành động cao đẹp của cụ có ý nghĩa rất lớn, thực sự là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận chống đại dịch Covid-19, thể hiện tấm lòng cao cả và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tấm gương sống cho mọi người noi theo; đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, dân tộc ta, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội để chung tay chặn đứng đại dịch, không để lây lan ra cộng đồng”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh, ông Sơn bày tỏ lờn cảm ơn những tình cảm cao đẹp, trách nhiệm của cụ Nguyễn Thị Tửu.

Bí thư Hà Tĩnh gửi thư khen cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo ảnh 2
Cụ Tửu cùng con gái thuê xe chở 2 tấn gạo đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19.

Trước đó, cụ Nguyễn Thị Tửu 101 tuổi đã dùng số tiền 26 triệu đồng mà cụ tiết kiệm, tích góp bấy lâu nay nhờ con cháu đi mua gạo ủng hộ. “Những ngày gần đây, khi nghe báo đài, truyền hình thông tin về dịch bệnh, tôi đã nung nấu ý định mình cần phải làm gì đó ngay lúc này cho xã hội. Chính vì thế, tôi quyết định rút số tiền tích góp trong sổ tiết kiệm rồi nhờ con cháu đi mua gạo ủng hộ phòng dịch” – cụ tâm sự.

Cụ Tửu chia sẻ: “Tôi thấy cán bộ ta, nhất là bộ đội, công an, y bác sĩ những ngày phòng chống dịch quá vất vả. Tại các điểm cách ly, cán bộ làm quần quật, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Tôi cảm kích lắm. Tuổi già, sức yếu, có bao nhiêu góp bấy nhiêu, gọi là chút tấm lòng nhỏ nhoi gửi đến bà con. Mong sao đất nước ta luôn bình yên, chiến thắng trận dịch nguy hiểm này”.

Được biết, cụ Tửu có 6 người con (5 gái, một trai), đều thành đạt, làm việc trong ngành công an, quân sự, giáo viên, dược. Chồng cụ là công chức, đã mất cây đây 29 năm. Hiện cụ ở riêng, có người giúp việc và con cháu sinh sống cùng tổ dân phố đến chăm sóc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ