Bị nghi ngờ "qua đêm" với khách, nữ tiếp viên đâm chết người tình

Do bị bạn trai nghi ngờ “qua đêm” với khách, nữ tiếp viên dùng dao đâm trúng tim người yêu dẫn đến tử vong.

Bị cáo Phan Thị Mỹ Tiên tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Phan Thị Mỹ Tiên tại tòa phúc thẩm

Ngày 23/12, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử, bác kháng cáo tuyên bị cáo Phan Thị Mỹ Tiên (Sinh năm 2000, ngụ tỉnh Đồng Tháp) y án 4 năm tù về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Tiên và bạn trai là Nguyễn Văn Khánh (SN 1999, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chung sống như vợ chồng tại một nhà trọ thuộc xã An Thạnh (Bến Lức, Long An).

Hàng ngày Tiên đi làm tiếp viên cho quán karaoke tại thị trấn Bến Lức. Còn Khánh không nghề nghiệp, chỉ đưa rước Tiên đi làm.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 5/5/2016, sau khi Khánh rước Tiên về phòng trọ, Khánh và Tiên cãi nhau vì Khánh nghi ngờ Tiên “qua đêm” với khách. Khánh còn dùng lời lẽ xúc phạm gia đình Tiên. Trong lúc cả hai cãi vã và xảy ra xung đột, Tiên liền lấy dao giơ lên dọa Khánh.

Thấy vậy, Khánh nắm tay phải của Tiên để tước lấy con dao, trong lúc giằng co, Tiên đâm một nhát vào ngực của Khánh khiến Khánh bị tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tiên đến Công an huyện Bến Lức đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.