Bị buộc tội phỉ báng, thiếu niên tự chặt tay khiến bố mẹ tự hào

Một thiếu niên Pakistan đã tự chặt đứt tay mình sau khi bị một giáo sĩ Hồi giáo cáo buộc tội báng bổ.

Bị buộc tội phỉ báng, thiếu niên tự chặt tay khiến bố mẹ tự hào

CNN dẫn lời ông Nausher Ali - Cảnh sát trưởng địa phương - cho biết Mohammad Anwar - 15 tuổi đến từ Hujra Shah Muqeem - Ngôi làng thuộc tỉnh Punjab, cách Lahore khoảng 120 km về phía tây nam - đã được ca ngợi như một anh hùng bởi hành động của mình.

Truyền thông Pakistan cũng đã xác định danh tính người thiếu niên này.

Ông Ali cho biết sự việc xảy ra hôm 13/1 sau khi cậu bé nghe nhầm lời của giáo sĩ Shabbir Ahmed trong một bài giảng.

Ông Ahmed đã yêu cầu những người có mặt tại đó giơ cao tay bằng không sẽ là bất kính với nhà Tiên tri Mohammed. Cậu bé đã giơ nhầm tay của mình.

Bị cáo buộc phạm thượng, cậu bé liền bỏ về nhà, chặt đứt tay mình và đưa đến cho vị giáo sĩ thấy.

Ông Ali cho biết cảnh sát đã bắt giữ vị giáo sĩ, cáo buộc ông này có những lời nói kích động bạo lực, vi phạm luật chống khủng bố của Pakistan.

Ngược lại, cậu bé được người dân ca ngợi như một anh hùng, bố mẹ cậu rất tự hào về hành động của con trai mình.

Theo Tinmoi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.