Bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành tử vong: Nước mắt người ở lại

Bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành tử vong: Nước mắt người ở lại

Nỗi đau tình mẫu tử

Con đường nhỏ ở thôn Võng La dẫn vào nhà bà Vũ Thị Dụ - (bà ngoại của N.M.M sinh năm 2017 - PV) ngày mưa càng thêm ảm đạm. Trong ngôi nhà khói hương nghi ngút, trước bàn thờ đặt giữa nhà, mọi người không khỏi xót xa khi nhìn vào đôi mắt già nua của bà Dụ. Thất thần nhìn di ảnh cháu, bà Dụ cho biết bà vốn là mẹ đơn thân khi Lan Anh (Nguyễn Thị Lan Anh - PV), mẹ của cháu M. chào đời bà đã rất hạnh phúc.

“Lớn lên trong tình yêu của mẹ, học hết cấp ba, Lan Anh đỗ vào một trường cao đẳng ở Hà Nội. Vừa học vừa lấy chồng khi ra trường Lan Anh cũng đã đi làm. Tưởng chừng cuộc sống ổn định thì bỗng nhiên con đòi ly dị chồng. Dù người chồng không đồng ý nhưng Lan Anh vẫn ra đi, để lại con cho chồng. Đến nay cháu trai cũng đã được 11 tuổi…” - bà Dụ nói.

Theo bà Dụ, sau khoảng 3 năm Lan Anh trở về với người đàn ông khác (nay là bố cháu M). Khi ấy Lan Anh đã mang bầu 6 tháng. Vì tình yêu thương, bà đã gạt đi tất cả lỗi lầm của con, để lại nhìn con hạnh phúc ngày lên xe hoa. Nhưng đến tối ngày rước dâu, Lan Anh bỏ trốn, khiến hai bên gia đình rơi vào tình trạng ‘dở khóc, dở cười’. Sau đó ít ngày Lan Anh quay về và đòi bỏ cái thai 6 tháng ở trong bụng. Được bà và mọi người khuyên ngăn nên Lan Anh sau đó đã sinh ra cháu M.

Sau Tết Nguyên đán vừa qua, Lan Anh đón cháu M. và cho ở lại chơi nhiều ngày. Bà Dụ kể lại, có lần nhớ cháu bà xuống tận nhà ông bà thông gia nhưng không gặp được. Bà bàn với gia đình sẽ hỗ trợ cháu M. 5 triệu/tháng để gia đình ông bà thông gia chăm cháu. Tuy nhiên, mới góp được ít tiền chưa kịp gửi thì cháu đã mất. “Cháu tôi thích ăn thịt bò, vịt lắm nên tôi gửi thịt bò, và vịt cho cháu. Rồi chuối sạch, rau sạch cho cháu ăn nhưng biết đâu cháu không những không được ăn mà còn bị đánh đến chết…” - bà Dụ nghẹn ngào nói.

Mức án nào cho mẹ đẻ và cha dượng?

Bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành tử vong: Nước mắt người ở lại ảnh 1
Đối tượng Tuấn và Lan Anh tại cơ quan công an. Ảnh: IT

Liên quan đến vụ việc này, ngày 3/4, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng bạo hành cháu M. đến tử vong ở quận Đống Đa. Hai vợ chồng là Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1991), đều trú tại ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Nạn nhân của vụ án là cháu M., con riêng của Nguyễn Thị Lan Anh.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận từ đầu tháng 3/2020 thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M. Đáng chú ý, từ 8h00 đến 23h00 ngày 29/3, cả 2 đã không cho cháu ăn uống, dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người cháu. Đến 8h30 ngày 30/3, thấy cháu mệt, Lan Anh cho uống sữa nhưng cháu M. nôn và ngất. Đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, nhưng chưa đến được bệnh viện thì cháu M đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương sưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu… Tại trụ sở công an, qua test nhanh, hai đối tượng trên đều cho kết quả dương tính với ma túy. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ được ma túy tại nhà trọ của hai đối tượng.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhấn mạnh, những hình ảnh cháu bị tử vong với nhiều thương tích trên thi thể đã khiến cho mọi người không khỏi xót thương tột cùng và cùng với đó là sự phẫn nộ trong công chúng đề nghị phải xử lý nghiêm đối tượng...

“Nếu đủ căn cứ xác định, người mẹ và cha dượng đã có hành vi sử dụng vũ lực bạo hành cháu bé gây tử vong thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo điểm b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt mức hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật...”, luật sư Thơm nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.