Bắt nghi phạm vụ đàn trâu bị chém chết la liệt giữa rừng

Công an đã bắt giữ 1 nghi phạm trong vụ đàn trâu bị chém chết la liệt giữa rừng ở Thanh Hóa do kéo vào phá hoại hoa màu người dân.

Đa số trâu bị chém đứt gân, không thể đi lại được
Đa số trâu bị chém đứt gân, không thể đi lại được

Ngày 2/5, thông tin từ Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “hủy hoại tài sản” và bắt giữ nghi phạm trong vụ việc đàn trâu 11 con bị chém chết và bị thương ở bản Khó (xã Hồi Xuân, Quan Hóa).

Trước đó, vào trưa 26/4, một số người dân thôn Đanh (xã Thành Lâm, Bá Thước, Thanh Hóa) lên đồi tìm đàn trâu thì phát hiện thi thể 1 con trong đàn bị nhiều vết chém, chân sau bị đứt gân. Lần theo vết máu, người dân tá hỏa phát hiện cả đàn trâu nằm la liệt với nhiều vết chém trên cơ thể (5 con chết sau đó).

Nhận được tin báo, Công an huyện Quan Hóa đã vào cuộc điều tra và xác định, có 11 con trâu bị chém (6 con đã chết) đều của 4 hộ dân ở xã Thành Lâm.

Bat nghi pham vu dan trau bi chem chet la liet giua rung - Anh 2

Hà Văn Chỉnh bị Công an huyện Quan Hóa bắt giữ để làm rõ hành vi chém đàn trâu

Do chăn thả trong rừng, không có người trông coi, nên đàn trâu này đã kéo vào phá hoại hoa màu của gia đình ông Hà Văn Chỉnh, ở bản Khó (xã Hồi Xuân).

Bức xúc vì bị trâu phá hoại hoa màu , theo xác định ban đầu, ông Chỉnh đã dùng dao đuổi chém đàn trâu. Trong số 11 con trâu bị chém, đa số đều bị chém vào chân, đứt gân không thể đi lại được.

Hiện Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...