Báo hỷ xa vẫn đơm trái ngọt

Báo hỷ xa vẫn đơm trái ngọt

Theo phong tục ngàn đời, mỗi trái ngọt của tình yêu sẽ luôn được bắt đầu bằng lễ cưới tươi vui. Ấy là dịp để dòng tộc, họ hàng, bạn bè, làng xóm... nườm nượp đến chúc phúc cho tân nương tân lang qua những ly rượu mừng cùng đám rước dâu rộn ràng tưng bừng.

Thế nhưng, vì dịch Covid-19 hoành hành mà mùa xuân năm nay vắng những lễ cưới linh đình. Từ phố phường cho đến làng quê, những lễ cưới mới chỉ là dậm dạp định ngày thì được hoãn lại chờ khi dịch được kiểm soát tốt mới tiếp tục tổ chức. Còn những lễ cưới đã sẵn sàng thì gần như không thể rộn ràng tiếng đàn, tiếng hát, không thể nườm nượp hàng trăm, thậm chí cả nghìn người xa gần tới quây quần bên mâm cỗ cùng nâng chén chúc phúc. 

Thay vào đó là việc gia đình sắm sanh dăm ba mâm cỗ cúng gia tiên, báo cáo tổ tông rồi chúc phúc nội bộ. Việc loan tin vui hạnh phúc trăm năm của các cặp đôi tới họ hàng, làng xóm, bạn bè... được gửi theo những tấm thiệp, cuộc điện thoại và cả tin nhắn trên Zalo, Facebook... chứ không còn là những ly rượu, không còn là những đoàn rước dâu xôn xao cả phố, làng...

Sự thay đổi cách tổ chức lễ cưới theo phong tục, tập quán có từ ngàn năm với những cỗ bàn linh đình, với những quần tụ đông đúc sang hình thức báo hỷ từ xa như thế chắc chắn sẽ mang đến cho nhiều gia đình cũng như các cặp uyên ương những bâng khuâng, tiếc nuối. Hẳn rằng sẽ có người kêu ca tiếc lắm ngày hạnh phúc trăm năm bỗng đâu thiếu tiệc rượu chúc tụng, kêu ca giá như không có dịch bệnh khiến mọi người chỉ có thể: “Ai ở đâu thì ở yên đó”, thì...

Chẳng thế mà, vẫn còn đó những gia đình “cố đấm” tổ chức lễ cưới linh đình đón rước, cỗ bàn. Nhưng số ít ấy phải nhận... “xôi hẩm” vì niềm vui không trọn vẹn, vì bị phạt cũng như trở thành lạc lõng giữa cộng đồng đang nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Trong khi đó, những lễ cưới được tổ chức giản tiện, hủy tiệc rượu gặp mặt trực tiếp bằng báo hỷ vừa phù hợp với tình hình dịch bệnh vừa luôn được cộng đồng ủng hộ, chia sẻ, cảm thông. 

Chỉ cần những lời chúc phúc từ xa, tình duyên của biết bao cặp uyên ương ấy vẫn đơm trái ngọt. Ánh mắt – nụ cười của họ vẫn lấp lánh hạnh phúc để bắt đầu xây hạnh phúc trăm năm từ cách ứng xử văn minh: Hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của cộng đồng khi tất cả đều khỏe mạnh, vui tươi.

Rồi sẽ đến lúc dịch Covid-19 bị đẩy lùi. Khi ấy người người, nhà nhà lại được ùa ra reo vui mời gọi: “Ơi, bà con đến xem mùa cưới!/ Chân hài cong, tay dù hồng/ Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!...” như lời bài hát “Đám cưới trên đường quê hương” của tác giả Hoàng Thi Thơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.