Bảo hiểm nhân thọ

Một người đã khá cao tuổi đến gặp nhân viên bảo hiểm. "Tôi muốn làm thủ tục bảo hiểm nhân thọ" - ông ta nói.  Anh nhân viên bảo hiểm nhìn ông khách, hơi bối rối.

Bảo hiểm nhân thọ

- Ông thứ lỗi, tôi xin phép hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Tôi 75 tuổi.

- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông, nhưng chúng tôi không thể nhận bảo hiểm nhân thọ cho ông.

- Sao lại thế! Bố tôi vừa mới đăng ký bảo hiểm nhân thọ cách đây chưa đầy một tuần, ở công ty này mà!

- Không thể có chuyện như vậy, thưa ông, chúng tôi có những quy định chặt chẽ phải tuân theo.

- Nhưng tôi khẳng định với anh điều tôi vừa nói!

- Không thể có chuyện như vậy đâu, thưa ông, bố của ông bao nhiêu tuổi?

- 97 tuổi.

- Tôi không thể tin ông được.

- Anh hãy kiểm tra hồ sơ lưu xem, anh sẽ thấy ai đúng.

Anh nhân viên đi kiểm tra, sau đó công nhận ông khách đúng.

- Tôi thực sự không hiểu tại sao một đồng nghiệp của tôi lại làm như thế. Thôi được rồi thứ năm tuần sau ông quay lại đây, tôi sẽ lập hồ sơ để ông ký.

- Thứ năm tuần sau tôi không đến được, vì hôm ấy ông nội tôi lấy vợ.

- Ông nội của ông! Cụ ấy bao nhiêu tuổi?

- 117 tuổi.

- Tại sao bây giờ cụ ấy lấy vợ?

- Vì ông tôi không muốn ở chung nhà với hai cụ sinh ra ông tôi nữa...

Theo thethaovanhoa.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.