Bạn trai nhát gan hơn cả mình

Đường đường là đấng nam nhi mà co giò chạy khi nghe có rắn, sợ hơn cả con gái là mình.

Bạn trai nhát gan hơn cả mình

Hôm nọ nó từ Bách Khoa sang Nông Nghiệp chơi với em. Lúc đi vào chỗ gần cánh đồng lúa thí nghiệm của trường thì có một con rắn bò qua đường. Em học Nông Nghiệp nên mấy cái con này nhìn suốt, thuộc cả tên cả tuổi mấy con này rồi. Nó là rắn nước, không độc.

Ban trai nhat gan hon ca minh - Anh 1

Em nói rất bình thản:

- Ơ, có con rắn kìa.

Lập tức thằng người yêu em hét lên, luống cuống chạy vòng tròn một chỗ:

- Đâu em ơi, rắn đâu. Chạy đi nhanh. Nhanh lên. Đâu nó đâu.

- Anh chưa nhìn thấy sao biết đường nào chạy.

- Chạy đi đứng đấy mà nói à. Nó cắn chết bây giờ. Chạy nhanh.

Thế là nó lôi em băng qua khu đó, qua cả 4 hồ, chạy lên tít tầng 2 giảng đường Nguyễn Đăng. Xong nó hổn hển:

- May quá. Nó không có chân nên không chạy nhanh bằng mình. Nó cắn thì chết người, sợ thật. Trường em phun thuốc diệt rắn đi.

Trời ơi, thuốc diệt rắn là cái quái gì vậy. Thuốc uống của Bách Khoa à?

Nguồn: BK Confessions

Theo iOne

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ