Bạn trai "Cô dâu 8 tuổi" bị bắt giữ vì tiếp tay tự tử

Hôm 5/4, cảnh sát Mumbai ra lệnh bắt giữ Rahul Raj Singh với 3 cáo buộc tội danh - tiếp tay tự tử, hành hung và đe dọa người khác.

Bạn trai "Cô dâu 8 tuổi" bị bắt giữ vì tiếp tay tự tử

Theo Indian Express, quyết định này dựa trên lời tố cáo của mẹ đẻ Pratyusha Banerjee, bà Soma Banerjee. Cảnh sát Mumbai cho biết Rahul sẽ bị bắt ngay sau khi ra viện. Dù không tiết lộ chi tiết quá trình điều tra, nhưng họ nghi ngờ Singh có mối quan hệ với người phụ nữ khác, khiến Pratyusha bị trầm cảm.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra tài khoản ngân hàng của nữ diễn viên xấu số để xác định cô có khủng hoảng tiền bạc hay tranh chấp tài sản với Singh.

Nữ diễn viên quá cố và bạn trai khi còn mặn nồng.
Nữ diễn viên quá cố và bạn trai khi còn mặn nồng.

Hiện, anh này vẫn điều trị tại một bệnh viện ngoại ô sau khi bị lên cơn tức ngực, đau tim hôm 3/4. Luật sư của Rahul cho rằng tình trạng sức khỏe của anh không phù hợp để thẩm vấn. Nam diễn viên vẫn chưa hết sốc, thậm chí còn rơi vào trạng thái trầm cảm.

Trong khi đó, bố đẻ và em gái Rahul mong muốn bạn bè cũng như đồng nghiệp của Pratyusha Banerjee hãy cầu nguyện cho cô, thay vì đưa ra quá nhiều cáo buộc chống lại Rahul.

Diễn viên Pratyusha Banerjee, người vào vai Anandi trong Cô dâu 8 tuổi, bị phát hiện treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở Goregaon (Mumbai) hôm 1/4. Rất nhiều người, trong đó gia đình và bạn bè của Pratyusha, nghi ngờ bạn trai Rahul là nguyên nhân chính khiến diễn viên trẻ tuyệt vọng tìm đến cái chết.

Ít nhất 10 người khẳng định họ sẵn sàng đứng ra làm chứng nếu cảnh sát yêu cầu. Trước đó, đồng nghiệp thân thiết còn tổ chức họp báo để đòi công bằng cho người đã khuất.

Mẹ Pratyusha Banerjee suy sụp trong lễ cầu nguyện cho con gái

Nhà sản xuất Vikas Gupta an ủi bà Soma trong buổi lễ hôm 5/4.
Nhà sản xuất Vikas Gupta an ủi bà Soma trong buổi lễ hôm 5/4.

Theo Indian Express, lễ cầu nguyện cho nữ diễn viên xấu số được tổ chức tại một đền Gurudwara ở Mumbai hôm 5/4. Ngoài cha mẹ cô, các diễn viên Deepshikha, Anuj Sachdeva, Sangram Singh và Rohit Verma cũng có mặt.

Bà Soma Banerjee xúc động mạnh khi buộc tội Rahul Raj Singh đã hành hạ con gái mình: "Anh ta không nên được ra ngoài. Tôi sẽ kêu gọi mọi người trên khắp đất nước, giúp tôi đòi lại công bằng cho con gái. Hắn đã giày vò con bé, khiến nó tuyệt vọng đến chết".

Khi được hỏi về hình phạt Rahul xứng đáng phải nhận, bà Soma đáp: "Anh ta nên sống những tháng ngày còn lại trong nhà tù".

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ