GD&TĐ - Một người đàn ông Trung Quốc đã bỏ ra một khối tài sản không nhỏ cũng như rất nhiều thời gian và nỗ lực để biến một khu đất hoang nhỏ thành một thiên đường màu hồng để gây ấn tượng với bạn gái cũ của mình.
Tôi đang là sinh viên nên chị rất biết lấy lòng em chồng tương lai, tháng nào cũng cho vài trăm nghìn đồng để tiêu vặt. Chính vì thế tôi rất yêu quý chị ấy.
Tôi chắc mẩm chẳng có cô gái nào thấy bạn trai quan tâm người cũ mà vui vẻ được. Tôi tuyệt tình với T. như thế, chắc hẳn bạn gái sẽ vui lắm. Nào ngờ...
Người cũ vẫn liên tục viết những đăng tải, những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội để "đá đểu" tôi và thường xuyên khoe ảnh vui vẻ, hạnh phúc, nhưng tôi biết là để... khiêu khích tôi.
GD&TĐ - Học thức và nhan sắc không phải là tất cả. Vậy mà Ngọc cho rằng, với nhan sắc và trí tuệ của mình thì chàng trai nào yêu được cô là cái phúc lớn của họ.