Ấn tượng clip tham gia cuộc thi về Bác Hồ của nam sinh trường Sư phạm

Ấn tượng clip tham gia cuộc thi về Bác Hồ của nam sinh trường Sư phạm

Đỗ Mạnh Hưng là sinh viên năm thứ 2, khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Hưng là một trong những sinh viên tích cực tham gia cuộc thi “Sáng tác clip, phát thanh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020”.

Ấn tượng bởi sự sáng tạo

Hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức cuộc thi “Sáng tác clip, phát thanh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020”.

Cuộc thi dành cho tất cả các đoàn viên, hội viên, sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung cuộc thi là sáng tác clip hoặc phát thanh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Kể 1 câu chuyện về Người; Giới thiệu một hoặc một số những cuốn sách về Người.

Ngay từ lúc đầu, ý tưởng của Hưng chỉ đơn giản là tìm 1 clip trên mạng và lồng tiếng của mình kể một câu chuyện về Bác. Nhưng, một buổi chiều, hình ảnh người cha đi làm đồng về mồ hôi nhễ nhại đã nảy sinh ý tưởng để Hưng nghĩ đến Người Cha già của dân tộc. Và vì thế, clip của Hưng đã có sự khác biệt so với những bài dự thi khác.

Đỗ Mạnh Hưng chia sẻ: “Hình ảnh người cha là đề tài muôn thủa của các thế hệ học sinh, sinh viên. Em thấy được hình ảnh người cha của mình. Cha, người luôn thầm lặng dõi theo những bước đi của mình, là người luôn lo lắng, chăm sóc con mỗi ngày. 

Tuy cha có đôi lúc thô cứng, lạnh lùng nhưng cha lại luôn âm thầm dành cho mình nhưng tình cảm chân thành nhất. 

Có lẽ với cha, bản thân em chưa bao giờ nói được câu “con yêu cha nhiều lắm” nhưng từ tận trong đáy lòng con, cha luôn là người quan trọng nhất, luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất. Từ đó em muốn lấy đề tài của người cha để liên tưởng về Bác Hồ - Người cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam.”

Cảm xúc chân thành từ lời thoại đến bối cảnh

Hưng cũng cho biết thêm, bản thân là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, em muốn gửi gắm tình cảm của mình tới Bác và tưởng nhớ về Bác, cảm ơn Bác đã hy sinh cuộc đời của mình, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. 

Bất cứ ở cương vị nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến mấy Bác luôn nghĩ về nhân dân: “Một ngày đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”.

Từ bối cảnh mộc mạc và lời thoại chân thành, Hưng đã khiến người xem cảm nhận được những gì mình muốn truyền tải. Đồng thời, thể hiện tình cảm cha con khiến người xem ấn tượng, xúc động.

Theo đó, clip của Hưng là một người cha hàng ngày vất vả nuôi con ăn học và luôn cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Từ đó, Hưng lồng ghép những suy nghĩ về Bác Hồ, những gì học được từ Bác và tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho dân tộc Việt Nam.

Thông thường, các tác phẩm gửi đến tham dự đều mượn những hình ảnh có sẵn về Bác để đọc lời bình. Vì vậy, clip mà Hưng tự diễn được quan tâm nhiều.

Là sinh viên khoa Giáo dục Chính trị, việc học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh khiến Hưng luôn ý thức được trách nhiệm của người trẻ. 

Chàng trai này chia sẻ: “Ước mơ và dự định của em là trở thành giáo viên, người thầy tốt để cống hiến, góp sức vào sự nghiệp “Trồng người” và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ