200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Hơn 500 m tường trên đường Phan Liêm (quận 1) được tình nguyện viên sơn vẽ chủ đề rác thải nhựa, biến đổi khí hậu và bảo vệ động vật hoang dã.

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn
200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Những ngày này, đường Phan Liêm (quận 1) trở lên nổi bật bởi sự xuất hiện của 10 bức tranh bảo vệ môi trường đầy màu sắc.

Ông Nguyễn Trần Tùng, Giám đốc truyền thông CHANGE/ WildAid tại Việt Nam – đơn vị thực hiện, cho biết thông qua những bức tranh, tổ chức mong muốn sẽ tô điểm mỹ quan đường phố, đồng thời lan tỏa thông điệp về bảo vệ động vật hoang dã, biến đổi khí hậu và phát triển lối sống bền vững đến với người dân TP HCM cũng như các địa phương trên cả nước.

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Hoạt động vẽ tranh bắt đầu từ ngày 23/6, thu hút hơn 200 tình nguyện viên đăng ký. Mỗi ngày, có khoảng 30 bạn trẻ tham gia vẽ tranh.

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

"Tình cờ, mẹ em lên mạng và biết chương trình này nên hai mẹ con cùng đăng ký tham gia. Em cảm thấy hoạt động rất vui và ý nghĩa để mọi người cùng biết và bảo vệ môi trường sống quanh mình", tình nguyện viên Nguyễn Quang Minh (quê Bình Phước) chia sẻ.

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Theo các tình nguyện viên, quy trình vẽ tranh tường khá đơn giản: sau khi hoạ sĩ phác thảo bản vẽ, họ sẽ pha sơn, tô màu theo bức tranh mẫu.

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Trời nắng nóng, bạn Gia Vỹ (quận Gò Vấp) choàng tạm áo lên đầu, vừa tranh thủ vẽ. Vỹ cho biết, thời gian vẽ từ 8h đến 16h nên các nhóm tình nguyện viên tranh thủ mọi lúc để hoàn thiện các bức vẽ.  

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Bức tranh vẽ bụng một con cá voi chứa đầy hộp nhựa, túi nylon, rác thải... đang được tình nguyện viên hoàn thành.

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Những ống hút, ly nhựa, túi nylon... được tái hiện trên tường. 

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Dừng xe bên đường, anh Nguyễn Quang Minh (quận Gò Vấp) lấy điện thoại chụp bức tranh tường. "Hai bữa đi qua đây, thấy nhiều tranh đẹp và ý nghĩa quá nên tôi chụp lại làm kỷ niệm", anh nói.

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Bức tranh kêu gọi bảo vệ loài voi trước nạn săn bắt, tiêu thụ ngà và lông voi. 

200 người vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã trên đường phố Sài Gòn

Một góc tranh mô tả cuộc sống "xanh - sạch" khi con người phát triển kinh tế bền vững.

Theo đại diện truyền thông CHANGE/ WildAid, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục dùng nghệ thuật để truyền tải một cách thú vị và gần gũi nhất đến với người dân, khách du lịch về các thông điệp liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, ô nhiễm không khí và phát triển bền vững.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.