20 năm tù cho kẻ đâm chết người vì được xin lỗi

GD&TĐ - Cho rằng anh Yên va vào vai mình tại quán karaoke nhưng không xin lỗi, Cường tức giận đuổi theo rút dao đâm chết anh Yên.

20 năm tù cho kẻ đâm chết người vì được xin lỗi

Ngày 3/4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Mạnh Cường (SN 1996, quê Quảng Bình) 20 năm tù về tội "Giết người".

Trương Mạnh Cường (20 tuổi, quê Quảng Bình) - người đã dùng dao đâm chết anh Trần Văn Yên (30 tuổi, quê Phú Yên) tại quán karaoke ở xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn).

Tại phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Cường là nguy hiểm, gây hậu quả nghiệm trọng, đáng ra phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. 

Tuy nhiên, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ đã giảm cho bị cáo Cường 1 phần hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, Cường khai nhận tại cơ quan công an, chiều ngày 30/4/2016, anh ta và nhóm bạn đến quán kaoraoke trên để ca hát. Khi nhóm Cường xuống quầy tính tiền thì đúng lúc nhóm anh Yên vừa vào quán.

Anh Yên đi ngang qua đã đụng trúng vai Cường. Thấy Cường truy hỏi đụng trúng người sao không xin lỗi, anh Yên không trả lời mà tiếp tục đi lên phòng karaoke ở lầu 1. Tức giận, Cường đuổi theo khiến 2 bên xảy ra xô xát.

Sau đó, thanh niên 20 tuổi đã rút dao bấm trong túi quần đâm một nhát vào ngực anh Yên. Thấy nạn nhân gục xuống, người này cùng nhóm bạn bỏ đi.

Do vết thương nặng, anh Yên chết trên đường đến bệnh viện. Cường đã được gia đình vận động đến công an đầu thú vào đầu tháng 5/2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ