12 người dân đang mất liên lạc do ảnh hưởng của bão số 3 tại Quan Sơn - Thanh Hoá

GD&TĐ - 12 người dân ở bản Xa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn - Thanh Hoá) đang bị mất liên lạc do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3.

Anh Phạm Bá Huy (26 tuổi) mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng sông Luồng.
Anh Phạm Bá Huy (26 tuổi) mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng sông Luồng.
Tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi khoảng 20 ngôi nhà. Hiện tại, có 5 bản của xã Na Mèo bị cô lập, gồm:  bản Son, bản Ché Lầu, bản Cha Khót, bản Na Poọng và bản Xa Ná.

HIện trên địa huyện Quan Sơn trời đang mưa rất to. Nước sông Luồng dâng rất cao. Một số bản nằm ở phía bên kia sông Luồng bị cô lập hoàn toàn.

Sau nhiều giờ mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng lũ, anh Phạm Bá Huy đã ôm hai can nhựa liều mình nhảy xuống dòng nước thoát thân.
Sau nhiều giờ mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng lũ, anh Phạm Bá Huy đã ôm hai can nhựa liều mình nhảy xuống dòng nước thoát thân. 

Ông Lương Tiến Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn, cho biết: Khoảng 5h sáng ngày 3/8, nước từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná, xã Na Mèo. Hiện có 12 người dân đang mất liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương.

Nhiều người dân đứng trên bờ sông theo dõi anh Huy thoát thân.
Nhiều người dân đứng trên bờ sông theo dõi anh Huy thoát thân. 

Cũng theo ông Thành, do ảnh hưởng của bão, mưa xuất hiện trên địa bàn huyện Quan Sơn từ ngày 2/8. Sau khi nước lũ tràn qua bản Xa Ná cuốn trôi 20 ngôi nhà, đã có 17 người mất liên lạc.

Đến đầu giờ chiều nay, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy 3 người còn sống và đưa về trạm y tế cấp cứu; 1 người khác cũng đã được tìm thấy và giải cứu an toàn khi đang bám trên ngọn cây.

Lực lượng chức năng huyện Quang Sơn có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ anh Phạm Bá Huy.
Lực lượng chức năng huyện Quang Sơn có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ anh Phạm Bá Huy. 

Nhân dân, chính quyền địa phương đã thực hiện tìm kiếm, cứu hộ được 5 người, còn 12 người chưa liên lạc được, gồm: Hà Văn Tiêu; Hà Văn Chấn; Hà Thị Vứng; Vi Thị Thúy; Hà Văn Quỳnh; Hà Thị Thăm; Ngân Văn Kiêm; Vị Thị Ọi; Hoàng Thị Yến; Lò Thị Quạm đều trú tại bản Xa Ná, xã Na Mèo và 2 người khác ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy (Quan Sơn).

Xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn túc trực trên bờ sông.
Xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn túc trực trên bờ sông. 

Lúc hơn 18h cùng ngày, anh Phạm Bá Huy (26 tuổi), trú tại bản Nhài, xã Sơn Điện (Quan Sơn) – người mặc két trên ngọn cây giữa dòng sông Luồng, đã liều mình mặc áo phao, ôm hai can nhựa lao xuống dòng nước đang chảy xiết để bơi vào bờ.

Rất may mắn, anh Phạm Bá Huy đã tiếp cận được bờ khi lao theo dòng nước cuồn cuộn khoảng gần 500 mét từ điểm mắc kẹt. Hàng trăm người đứng ở trên bờ sông đã thở phào, khi thấy anh Huy thoát chết trong gang tấc.

Hiện nay, tuyến quốc lộ 217 đang bị sạt lở nặng.
Hiện nay, tuyến quốc lộ 217 đang bị sạt lở nặng. 

Hiện nước sông Luồng tiếp tục dâng, chia cắt nhiều bản nằm phía bên bỡ tả sông Luồng. Do đó, lực lượng chức năng đã huy động tổng lực, phối hợp cùng nhân dân khẩn trương tìm phương án để tiếp cận được với người dân đang bị cô lập.

Nước lũ làm sạt lở bờ sông Luồng sát với mép đường 217.
Nước lũ làm sạt lở bờ sông Luồng sát với mép đường 217. 
Công tác khắc phục sạt lở đường 217 đang được tiến hành khẩn trương.
Công tác khắc phục sạt lở đường 217 đang được tiến hành khẩn trương. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ